Chồng vui vẻ tặng quà khiến người yêu cũ của vợ tái mặt giận dữ sau khi bị khiêu khích là "dọn rác"
Đào đã kết hôn với Thắng được 2 năm và vừa sinh một bé trai, mới hết thời gian ở cữ. Tuần trước, lớp đại học của Đào tổ chức liên hoan sau 3 năm ra trường. Cô lưỡng lự không muốn đi vì vừa sinh xong và không muốn gặp Tiến, người yêu cũ từng lăng nhăng, mà cô đã chia tay và bóc phốt. Tiến đã thù hận Đào và bịa đặt về cô. Thắng nhận ra sự buồn bã của vợ và động viên cô đi gặp bạn bè, khẳng định cô vẫn xinh đẹp trong mắt anh. Sau nhiều thuyết phục, Đào cuối cùng cũng đồng ý tham gia.
Trên đường đến nhà hàng, Thắng ghé vào một cửa hàng thời trang mua tặng vợ chiếc váy để bù đắp cho những tháng ngày cô vất vả mang thai và nuôi con nhỏ. Khi đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ và trò chuyện rôm rả. Sau bữa ăn, mọi người tự do đổi chỗ, nhưng Thắng bị cánh đàn ông trong lớp của Đào vây quanh mời rượu. Bất ngờ, anh thấy vợ mình nhìn xa xa có vẻ sắp khóc, nên vội vàng xin phép mọi người rồi đến bên Đào. Anh phát hiện ra rằng người yêu cũ của cô, Tiến, đang khiêu khích cô. Nhìn thấy Thắng, Tiến mỉa mai gọi anh là "anh chàng chuyên đi hót rác nhà người ta" và mời anh uống rượu.
Để tôi kể cho anh nghe về những kỷ niệm với vợ anh, về những tư thế và lý do tôi đã chia tay cô ta. Đào nghe vậy, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay, nhìn Tiến mà không nói được lời nào. Thắng thấy thế liền ôm vợ, nói với Tiến: "Tôi đâu quan tâm đến quá khứ của Đào. Giờ tôi chỉ lo chăm sóc vợ con thôi." Tiến thì tự mãn, bỉu môi bảo Thắng không dám thừa nhận mình là "người dọn rác" cho anh. Tiến nói vợ anh ngày xưa là do mình huấn luyện, trên giường thì rất khác. Thắng nhanh chóng quay về chỗ ngồi, đưa túi quà cho Tiến và cười: "Cảm ơn anh đã nhường cho tôi một người vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền lành như vậy."
Tôi có món quà tặng ông như lời cảm ơn vì đã nhường Đào cho tôi. Tiến mở quà và hỏi Thắng, thì Thắng cười nói đó là chiếc váy mua cho vợ nhưng giờ thấy Tiến mặc hợp hơn. Lời nói của Thắng khiến mọi người cười ầm lên, trong khi phụ nữ thì không dám ngồi ngang hàng với Tiến. Bị châm chọc, Tiến đỏ mặt và cuối cùng phải bỏ đi. Về nhà, Đào im lặng. Thắng ôm cô từ sau lưng, và Đào hỏi liệu Thắng có ân hận khi yêu và cưới cô không.
Chồng ôm vợ chặt và nói: "Cảm ơn ông trời đã se duyên cho chúng ta. Em đừng lo lắng về gã đàn ông sáng nay, hắn không đáng. Em chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc con, mọi thứ để anh lo." Nghe chồng nói, Đào cảm thấy hạnh phúc và biết ơn số phận đã đưa họ đến với nhau.


Source: https://afamily.vn/bi-nguoi-yeu-cu-cua-vo-khieu-khich-la-don-rac-chong-vui-ve-tang-mon-qua-khien-han-ta-vua-nhin-da-tai-mat-gian-du-bo-di-20200822154750936.chn